(Kim Tuấn – Lê Vĩnh) Việt Nam là đất nước của những nghịch lý, và điều đáng quan ngại hơn cả là nguyên nhân gây ra những nghịch lý đó không ai khác hơn là chính đảng lãnh đạo và bộ máy cầm quyền hiện nay tại Việt Nam. Một điểm nổi bật nhất trong vấn đề này là bản Hiến pháp, tức bộ luật cao nhất, là bộ luật mẹ, trên nguyên tắc sẽ chi phối toàn bộ sinh hoạt quốc gia, thì lại bị vô hiệu hóa bởi những văn bản luật pháp và văn bản dưới (...) (7/09/2010) 
Phản đối việc tấn công các trang mạng và bắt giam giảng viên Phạm Minh Hoàng
(Nguyễn Văn Tân) Trong những ngày qua, chúng tôi đã không vào được nhiều trang mạng nước ngoài như Dân Luận, X-cafe, Free (...) (8/09/2010)
Đại diện Đại sứ quán Mỹ đến Cồn Dầu tìm hiểu tình hình
(RFA) Tình hình người dân tại giáo xứ Cồn Dầu, ở thành phố Đà Nẵng tiếp tục có một số những diễn biến mới. Gia (...) (7/09/2010)
(Nhóm PV Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Hành Động Cứu Nước) Kính thưa quý đồng bào và đồng hương yêu nước. Liên tục trong những năm gần đây, chính quyền cộng sản (...) (6/09/2010)
(Trung Điền) -
Để ngăn chận những nỗ lực tranh đấu chống lại sự bất công và đàn áp tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam đã tung ra nhiều thủ đoạn trấn áp một cách độc ác. Ngoài việc bắt giữ cầm tù, quản chế tại gia, cho người theo dõi ngày đêm, cô lập kinh tế đối với những người yêu nước, đảng Cộng sản Việt Nam (...) (2/09/2010) 
(Nguyễn Thanh Văn) -
Tháng 7 năm nay, Bộ Tài chánh CSVN công bố tiền nợ nước ngoài của Việt Nam tính đến ngày 31.12.2009 lên đến gần 28 tỷ USD, tức là bằng 39% của tổng sản phẩm nội địa (GDP). Đó là chưa kể số nợ nước ngoài cho tới 6 tháng đầu năm 2010, mà theo giới chuyên gia kinh tế phỏng đoán thì có thể lên đến từ 43% đến 44% GDP. Nếu như (...) (2/09/2010) 
(Lê Quốc Quân) -
Lâu quá không viết blog, giờ ngồi trước máy lại tự nhiên thấy nhiều điều bâng khuâng viết mấy dòng tùy bút, trải lòng mình gửi đến những người còn quan tâm đến thời cuộc, tình đời, tình người…
Hôm nay ngồi với một người bạn thân học chuyên toán, đã từng vượt qua cầu ở Maxcơva, dũng cảm trèo lên những chiếc xe tăng của Tông (...) (2/09/2010) 
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
Tôi xin góp 2 ý:
Tại sao Hà Nội ráo riết trấn áp Đảng Việt Tân ? Rất dễ hiểu là vì Việt Tân là một tổ chức chính trị có thực lực nhất hiện nay, cả trong nước lẫn ngoài nước. Cộng Sán sợ Viêt Tân sẽ là người đào mồ chôn chủ nghĩa Cộng Sản tại Viêt Nam. RẤT SỢ.... Và sẽ không tránh khỏi trong tình hình hiện nay.
- Hà Nội sẽ đặt quyền lợi của TRUNG CỘNG lên trên quyền lợi của TỔ QUỐC VIỆT NAM. Đã từ lâu ĐCSVN đã trở thành ĐÁNG CỘNG NÔ của Trung Cộng. Ta phải chuẩn bị cho một tình hình xấu nhất. Các bạn thanh niên trong và ngoài nước nghĩ gì vả sẽ làm gì?
- Tư Thẳng
Không có chính phủ nào mà đi thương dân của nước khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ hành động cũng chỉ vì lợi ích của nước họ mà thôi, chỉ có dân Việt Nam mình thì mới thương dân mình ngoại trừ Đảng Cộng Sản chỉ biết sống trên mồ hôi, công sức của dân mình, tìm cách vơ vét tận thu của cải của toàn dân phục vụ cho một vài Đảng viên và gia đình của một vài Đảng viên này, phục vụ cho cái Đảng thối nát. Đừng thấy Hoa Kỳ hành động như vậy mà ham.
Cầu mong thấy được ngày tàn của Đảng Cộng Sản để dân Việt được hưởng sự tự do, thanh bình thật sự.
Xin Phật trời phù hộ cho người dân Việt.
Nam Mô A Di Đà Phật
Còn gì hạnh phúc cho người dân Việt hơn là thoát khỏi quốc nạn CS! Tôi, và tôi tin rằng mọi người, đều đang cầu xin, mong chờ từng ngày thời điểm đó đến... để tự do, ấm no, hạnh phúc, tình yêu, đạo đức... lại trở về trên đất nước này và đưa xã hội, con người, đất nước VN đi lên trên con đường mới... và không còn những điều tồi tệ, bất công, ngu xuẩn làm cho nước ta cứ mãi đói nghèo và lạc hậu thế này! Lúc đó, mọi người Việt trên thế giới sẽ về VN và cùng nhau xây dựng đất nước VN thành một nước phát triển, tự do, không bị "nước anh em TQuốc" chèn ép như với đám CS hèn nhát này!
- Tri