|
Cập nhật: 9/01/2013

****
Vinh danh 14 Thanh Niên Yêu Nước
tại tòa án Nghệ An
Đảng Việt Tân cực lực lên án việc bắt giữ tùy tiện và kết án nặng nề đối với 14 thanh niên yêu nước trong phiên tòa ngày 8 và 9 tháng 1 vừa qua tại Thành Phố Vinh.
Toàn thể đảng viên Việt Tân nhiệt liệt ca ngợi tinh thần dấn thân và dũng cảm của các Anh/Chị: Hồ Đức Hòa, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Nguyễn Đình Cương, Đặng Xuân Diệu, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Đặng Ngọc Minh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Văn Oai, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, và Lê Văn Sơn.
Đây là những thanh niên nhiệt tình trong các nỗ lực phục vụ xã hội và chống lại tình trạng biển đảo đang bị Trung Quốc xâm lược với sự đồng lõa của lãnh đạo CSVN. Qua vụ xét xử nói trên, Cộng Sản Việt Nam một lần nữa tự phơi bày bản chất độc tài gian manh đang bị thế giới lên án và thể hiện sự lo sợ trước lòng yêu nước của dân tộc.
Phiên toà đã diễn ra trong không khí đầy bạo lực, khủng bố, dù được tuyên truyền là “công khai”. Nhà nước đã huy động lực lượng công an đông đảo và các phần tử côn đồ để ngăn chận thân nhân của những người bị xét xử và công chúng đến tham dự. Một số đông - trong đó có cả những phụ nữ lớn tuổi và các linh mục - đã bị đàn áp, đánh đập nặng nề, và bắt giữ.
Đảng Việt Tân cực lực bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của chế độ CSVN, và những cáo buộc phi lý trong vụ án này. Đảng Việt Tân chủ trương xây dựng dân chủ và phục vụ đất nước Việt Nam bằng những hành động thiết thực và ôn hòa. Việc quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động, phát triển kiến thức và kỹ năng là những sinh hoạt hoàn toàn bình thường trong các xã hội dân chủ thực sự. Đồng thời, quyền tự do tiếp nhận thông tin, tự do lập hội, kể cả việc tham gia vào những sinh hoạt chính trị hay xã hội là các quyền căn bản của con người đã được cả thế giới công nhận.
Đảng Việt Tân rất hãnh diện được chung vai cùng 14 thanh niên yêu nước này trong các nỗ lực phục vụ dân tộc.
Ngày 9 tháng 1 năm 2013
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
9/01/2013 @ 12:03
Với tư cách là một công dân VN, tôi mạnh mẽ lên án cái gọi là phiên toà thiếu công bằng này nhằm răn đe những nhà đấu tranh trong ôn hoà cho một nước VN được tự do dân chủ! Đả đảo "phiên toà ác ôn" dành cho những người Việt Yêu Nước!!!
- Trần Nhân Đức
9/01/2013 @ 21:03
cong san viet nam that su la mot be lu man ro. toi da tung bi cong san bat thap nien 80 vi toi phan dong dong dong cong o thu duc viet nam.chung ta la nhung nguoi viet nam yeu to quoc yeu dong bao san sang ung ho nuoc nha de danh pha cong san viet nam.be lu cong san hut mau cua dan dan ap dan that la bon vo than ac quy.cau xin cho nhung nguoi bi lao tu cong san duoc giu vung tinh than va suc khoe de cung nhau chong lai cong san viet nam
- nhung nguoi biet kich cam but
10/01/2013 @ 05:25
toi dac biet len an su tan bao con chua chap cua nha nuoc doc quyen thoi che do cu.va co long kham phuc toi 14 thanh nien vn vi nhan dan vi nuoc ma len an su cuop nuoc cua chinh quyen tq va su vo tam cua dcsvn
10/01/2013 @ 09:01
Mong Đảng Việt Tân tiếp tục cùng dân tộc đấu tranh cho đến ngày không còn CSVN trên đất nước này. Công lý và sự thật nhất định sẽ chiến thắng. Xin ơn trên phù hộ sức khỏe cho các anh em này và xin ơn trên hộ độ để giải trừ chế độ độc tài này.
- Tran Minh Tam
10/01/2013 @ 10:04
CHIẾN SĨ HOÀ BÌNH (Thân tặng 14 Thanh niên Yêu nước ra toà tại Nghệ An)
Nhìn các anh chị đứng trước toà
Lòng buồn cho Tuổi trẻ quê Cha!
Gặp khi đất nước hồi đen tối
Trước cảnh lên ngôi bọn quỷ tà!
Thà bị tù đày, không khuất phục
Để ngày mai sông núi nở hoa.
Đời sau chắc sẽ hơn đời trước
CÁCH MẠNG vùng lên cứu nước nhà!
- Sông Trà
10/01/2013 @ 17:18
Đứng trước bao vấn nạn to lớn, nghiêm trọng đe dọa xã hội, đe dọa đến sự tồn vong của dân tộc, Mẹ Việt Nam lên tiếng gọi từng con dân, rằng người Việt Nam phải đứng lên gánh vác trách nhiệm đối với quốc gia. Đó là bổn phận thiêng liêng, tuy vô cùng trắc trở, gian nan nhưng cũng đầy tự hào.
14 thanh niên này đã nghe lời Mẹ gọi và đã dấn thân, "tìm đường gai góc mà đi". Dĩ nhiên chẳng ai nghĩ là con đường mình đi là bằng phẳng, chóng dẫn đến đích. Hy sinh là cái giá có thể phải trả - và nhiều người đang trả như Tổ Tiên anh hùng Việt Nam đã bao phen đổ máu để chúng ta có đất mà sống.
Vinh danh họ làm một việc làm đứng đắn và cần thiết. Xin cám ơn sự đóng góp to lớn của các bạn cho tiến trình dân chủ hóa đất nước chúng ta!
- Nguyễn Phan