Việt Nam: Tại sao Đảng đàn áp bloggers nặng nề hơn?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

RSF công bố ngày 4/8/2017

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kinh ngạc trước tình trạng bất ngờ gia tăng truy bức các nhà bất đồng chính kiến bởi chế độ độc đảng độc đoán tại Việt Nam. 7 bloggers và nhà dân báo đã bị bắt trong mấy tuần gần đây và 2 người đã bị án tù nhiều năm.

Ở một đất nước mà nhiệt tình cách mạng là yếu tố sống còn của chế độ và nhà nước thì tin tức về các thất bại là điều cấm kỵ. Các nhà dân báo nêu những vấn đề đó đều bị xem là kẻ thù của nhà nước.

Chỉ trong vòng 2 tuần qua, 5 người đã bị bắt về tội danh ’hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ hay ’hoạt động chống lại nhà nước’ theo điều 79 bộ Luật Hình Sự. Họ đều có thể bị án tử hình chỉ vì những gì họ đã đăng.

Những người bị bắt ngày 30 tháng 7 bao gồm 4 cựu tù nhân lương tâm, là các bloggers Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, và luật gia nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển.

Họ bị truy tố đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Đài, một thành viên của hội Anh Em Dân Chủ — hội của những cựu tù nhân lương tâm. Ông Đài cũng đã bị bắt vào tháng 12 năm 2015 về tội ’tuyên truyền chống lại nhà nước CHXHCNVN’ theo điều 88 bộ Luật Hình Sự.

Trong khi đó, Blogger Lê Đình Lượng bị công an thường phục bắt tại tỉnh Nghệ An vào ngày 24 tháng 7 khi đến thăm vợ của ông Nguyễn Văn Oai, một người bảo vệ nhân quyền và cũng là nhà dân báo, bị bắt ngày 19 tháng 1.

Ông Lượng sống tại một trong những vùng bị ảnh hưởng chất độc từ một nhà máy luyện thép của Đài Loan vào tháng 4/2016 và thường viết về sự việc này trên Facebook. Bản thân là một cựu chiến binh, ông cũng viết về cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam vào năm 1979.

RSF tuyên bố ’Chúng tôi mạnh mẽ lên án các vụ bắt bớ và xử án gian trá trong mấy tuần qua. Nhờ công nghệ mới mà các nhà dân báo Việt Nam đã có thể viết về những diễn biến và mô tả thực trạng tại nước này một cách sống động và rất khác với những bài bản tuyên truyền của nhà nước’.

’Những vụ bắt bớ tùy tiện hiện nay đòi hỏi cộng động quốc tế phải có những phản ứng hữu hiệu, áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải thả những người đang bị giam giữ và phải ngưng xách nhiễu các nhà dân báo.

Niềm hy vọng mới cho những kẻ cai trị độc đoán

Một số nguồn tin cho RSF biết nhà nước Việt Nam đang đàn áp quyền thông tin nặng nề hơn vì nhiều lý do. Sóng gió trên chính trường quốc tế dẫn đến việc đắc cử của một số lãnh tụ mới, bao gồm cả ông Donald Trump tại Hoa Kỳ, đã cho chính quyền Việt Nam thêm rảnh tay hành động.

Tuy chính phủ trước của Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền của Việt Nam bằng cách không xen vào chuyện nội bộ, nhưng họ vẫn là tiếng nói hàng đầu ủng hộ nhân quyền và tìm cách thúc đẩy các quyền đó.

Việc đắc cử của ông Trump đã chấm dứt chính sách này và, theo ông Jonathan London – một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam, đã góp phần đáng kể vào trận đàn áp bất ngờ hiện nay. Việc ông Trump rút ra khỏi Hiệp ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) chắc chắn đã gở bỏ lý do khiến Đảng Cộng Sản đang cai trị Việt Nam phải cải thiện tình trạng tôn trọng nhân quyền.

Phe bảo thủ trong Đảng đang cố gắng tận dụng tình hình này để chiếm ưu thế bằng cách xiết chặt tin tức và dòng thông tin trong nước. Bất cứ ai đăng bài vở phản ánh không tốt về chính quyền đều bị trừng phạt khắc nghiệt, đặc biệt trong lúc đang có căng thẳng mới giữa Việt Nam và Trung Quốc vì khai thác dầu khí tại biển Hoa Nam (*).

Các bloggers viết về sự khuynh loát của Trung Quốc trong khu vực thường bị xách nhiễu, tấn công hay truy tố, chẳng hạn như trường hợp của ông Phạm Minh Hoàng, một nhà bất đồng bị tống xuất gần đây ra khỏi nước.

Các bloggers cũng thường viết về cách đối phó luộm thuộm của chính quyền trước thảm họa môi trường do hãng Thép Formosa Hà Tĩnh của Đài Loan thải chất độc tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 4/2016.

Đã hơn một năm kể từ khi thảm họa xảy ra và Đảng dự kiến đáng lẽ các phê phán đã lặng xuống rồi. Nhưng không, trong nỗ lực tranh đấu cho dân chủ và tự do thông tin, các nhà dân báo không chấp nhận bỏ trôi sự việc. Chính quyền nay rõ ràng muốn bịt miệng họ vĩnh viễn.

Những bloggers bất đồng chính kiến làm Đảng bực mình thường bị đánh đập. Blogger Trần Thị Nga là một trong những nạn nhân bị bạo hành trước khi bà bị bắt và bị kết án 9 năm tù vào ngày 25 tháng 7 về tội ’tuyên truyền chống nhà nước’.

Mẹ của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger bị kết án 10 năm tù vào cuối tháng 6, báo rằng sức khỏe bà Quỳnh đang tệ hại dần trong tù và giới chức cai tù không cho bà nhận thuốc của gia đình gởi vào.

Cùng lúc, bà Nga đang bị các ’biện pháp kỷ luật’ trong tù, kể cả bị biệt giam trong những điều kiện tồi tệ nhất. Đây là một thủ thuật độc ác để cố gắng gột bỏ lý tưởng của những nhà bất đồng chính kiến.

Việt Nam hiện đứng hàng thứ 175 trong tổng số 180 nước trong thống kê về Tự Do Báo Chí Thế Giới 2017 của RSF.

(*) Nguyên văn tên do RSF dùng

Nguồn: RSF

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.