Về những bài viết tố cáo Đảng Việt Tân và Đài Á Châu Tự Do hãm hại đưa Thái Văn Dung tôi vào tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mới đây có một người gởi cho tôi một bài viết của nick Dam Phong Nguyen trong đó có nhắc về sự kiện tôi và mười bốn Thanh Niên Công Giáo bị bắt vào năm 2011 và cho rằng Đảng Việt Tân đã hãm hại chúng tôi.

Đây là một trong những bài viết của Dam Phong Nguyen về tôi: https://damphong.com/2016/04/08/thong-bao-so-8-thu-gui-bernadette-burns-tong-tu-van-cu%CC%89a-dai-a-chau-tu-do-rfa/

JPEG - 50.7 kb
Anh Thái Văn Dùng (đứng ngoài cùng bên phải) cùng với các các Chiến hữu của mình.

Tôi không biết Dam Phong Nguyen là ai nhưng khi hỏi thì được biết đây là một người sống ở Mỹ, gần đây xuất hiện vì muốn đi tìm công lý cho bố ông, bị ám sát cách đây 30 năm mà ông cho rằng là do Việt Tân đã làm.

Tuy nhiên khi vào Facebook Dam Phong Nguyen tôi lại thấy hình ảnh của một người đang chống phá phong trào đấu tranh với nhiều bài viết không khác gì các bài báo của Cộng sản với những lời lẽ bôi nhọ, vu cáo, không riêng đối với Đảng Việt Tân mà còn với các cơ quan và cá nhân đấu tranh mà tôi biết rất có uy tín khác như Đài Á Châu Tự Do, SBTN, VOICE, Dân biểu Mỹ Loretta Sanchez…

Trong một số bài viết liên quan đến tôi, nick Dam Phong Nguyen có nói đến sự kiện tôi bị công khai danh tính và trục xuất tại Đại Hội Thanh Niên kỳ 6 tại Manila vào thời điểm 5 năm trước vì bị nghi ngờ là an ninh chìm. Nick Dam Phong Nguyen tố cáo Việt Tân đã hãm hại tôi và đưa tôi vô tù, và chuyện này đã được đài Á Châu Tự Do tiếp tay khi đăng thông tin về tôi trên trang web của đài. Những tố cáo với các chi tiết liên quan đến tôi bị bóp méo rõ ràng là để chống phá Đảng Việt Tân và Đài Á Châu Tự Do.

Tôi cũng được biết sau khi tôi bị bắt đây là một sự việc được nhiều người quan tâm nên nay tôi xin gởi đến vài dòng tâm sự từ người trong cuộc để rộng đường dư luận.

Chuyện gì đã xảy ra Đại Hội 6?

Khi tôi đến Manila vào tháng 8, 2011 để tham dự Đại Hội 6, trước đó có nhiều anh em, chiến hữu của tôi đã bị bắt, làm cho tôi tâm lý khá hoang mang, dẫn đến một số hành động ngoài ý muốn khiến Ban Tổ Chức đánh giá và nghi ngờ tôi. Sau đó BTC đã gặp riêng tôi để chất vấn và cho tôi cơ hội giải thích, nhưng vì một số lý do cá nhân tôi đã quyết định giữ im lặng và không giải tỏa những nghi vấn của BTC. Vì vậy tôi đã bị BTC trục xuất khỏi Đại Hội. Tôi cũng không ngờ vì sự ngoan cố cứng ngắc của mình mà sự việc sau đó để lại nhiều dư âm, tai tiếng cho BTC Đại Hội 6 như vậy.

Có thể nhiều người cho rằng BTC không nên công khai danh tính của tôi. Tuy nhiên, đứng trên lập trường của các anh chị BTC, khi đã kết luận tôi là an ninh và đặc biệt vì tôi là một gương mặt khá quen thuộc trong phong trào, nên BTC cảm thấy cần thông báo cho phong trào biết tất cả thông tin về tôi để đề phòng tôi. Điều này dù đúng hay sai tôi hoàn toàn có thể thông cảm được. Còn đối với dư luận, khi nhìn thấy sự việc xảy ra tại Đại Hội, sau đó là việc tôi bị bắt một tuần sau khi trở về nước, nên đã liên kết hai việc lại với nhau và vì vậy có những chỉ trích nặng nề với các anh chị BTC, cũng là một phản ứng rất hợp lý. Sẵn đây tôi muốn gởi lời cám ơn đến tất cả những ai vào lúc đó đã quan tâm đến trường hợp của tôi, cho dù có xảy ra những lời qua tiếng lại thế nào thì cũng xuất phát từ những suy nghĩ thương mến và bảo bọc tôi vào lúc tôi bị nhà cầm quyền bắt bớ.

Tôi bị bắt có phải vì tham gia Đại Hội 6?

Như tôi có nói là trước khi tôi tham gia Đại Hội 6, đã có nhiều anh em thanh niên công giáo khác bị bắt. Đây là một đợt bắt bớ của nhà cầm quyền nhằm trấn áp tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của những người trẻ với đức tin và niềm tin vào công lý – hòa bình. Cá nhân tôi trước khi đi Đại Hội cũng đã dự đoán số phận của mình sẽ không khác gì một số anh em bị bắt trước đó, và quả đúng như vậy. Tuy nhiên, khi chọn con đường đấu tranh chúng tôi đã chấp nhận chuyện mình phải vào tù. Cho nên chuyện tôi bị bắt thì dù có Đại Hội 6 hay không vẫn sẽ xảy ra.

JPEG - 62.2 kb
Anh Thái Văn Dung xuống đường cùng những người yêu nước vào năm 2011.

Nếu tôi là một đảng viên Việt Tân, thì tại sao Ban Tổ Chức Đại Hội lại nghi tôi là an ninh chìm?

Có nhiều người nêu ra thắc mắc này và tôi nghĩ là một thắc mắc rất hay. Tôi là một đảng viên Việt Tân, tuy nhiên vào lúc đó đây không phải là điều mà ai cũng biết, bao gồm những anh chị trong BTC Đại Hội 6. Khi các anh chị này gặp tôi, dù có một số trong họ là Việt Tân nhưng họ cũng không biết tôi là Việt Tân. Vì đây là những quy tắc bảo mật trong tổ chức chúng tôi đối với những thành viên ở Việt Nam. Trừ khi có trách nhiệm liên đới, nếu không các thành viên hải ngoại cũng không biết ai là những thành viên trong nước. Thêm vào đó, khi ghi danh tham dự Đại Hội, tôi cũng tự mình ghi danh và không nói trước với những người trách nhiệm mà tôi cùng làm việc để thông báo đến với các anh em Việt Tân trong BTC. Và khi bị BTC nghi ngờ, chất vấn, tôi cũng không công khai việc tôi là thành viên Việt Tân, vì vậy đã tạo sự hiểu lầm ngoài ý muốn.

Nói ra sự việc một lần để mọi người hiểu hơn chuyện đã xảy ra và thông cảm hơn với người trong cuộc. Chuyện ai đúng ai sai nhiều khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu, nhưng giờ đây đã không còn quan trọng. Điều quan trọng hơn hết là qua sự cố đó cũng như qua 4 năm trong tù cộng sản, tôi đã trưởng thành hơn và lại càng vững vàng hơn trên con đường mà mình đã chọn, và lại càng tự hào là mình là một thành viên Đảng Việt Tân.

JPEG - 68.3 kb
Tù nhân lương tâm Thái Văn Dung được thả và trở về với gia đình và bạn bè sau sau 4 năm tù giam.

Nhân đây tôi cũng xin gởi vài lời đến các anh chị trong Ban Tổ Chức, mà trong đó có những chiến hữu của tôi: Em đã nhận lời xin lỗi của các anh chị từ 5 năm trước rồi, hôm nay em cũng xin gởi đến các anh chị lời xin lỗi chân thành nhất. Dù có những sơ sót, hiểu lầm ngoài ý muốn đến từ hai bên, nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta lại càng hiểu và yêu thương nhau hơn. Em cầu chúc mọi người tiếp tục vững bước trên con đường đấu tranh chung và sớm đạt được lý tưởng của mình. Chúc các Anh Chị sức khỏe, bình an và luôn tràn đầy Hồng ân của Thiên Chúa.

Cuối cùng, tôi cũng xin trân trọng yêu cầu người với nick Dam Phong Nguyen cũng như một số cá nhân khác, hãy ngưng ngay việc sử dụng câu chuyện xảy ra cho tôi tại Đại Hội 6 cũng như việc tôi và các anh em thanh niên công giáo bị bắt, rồi thêm vào những tình tiết không đúng sự thật nhằm chống phá các tổ chức và cá nhân đấu tranh, gây chia rẽ và bôi bẩn phong trào đấu tranh dân chủ.

Xin cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc những tâm tình của tôi.

Thái Văn Dung
25/04/2016

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.

Ông Vương Đình Huệ tại buổi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông này đến Hà Nội hôm 12/12/2023. Ảnh: Minh Hoang/POOL /AFP via Getty Images

Vương Đình Huệ gãy ghế?

Vài ngày qua, trong lúc cả thế giới căng mắt theo dõi cuộc đấu tay đôi giữa Israel và Iran với nỗi lo thùng thuốc súng Trung Đông sẽ bùng cháy dữ dội, nguy cơ dẫn tới chiến tranh thế giới thì dư luận Việt Nam lại chú mục vào tin đồn một “trụ” nữa trong “tứ trụ” có nguy cơ phải về vườn.

Thực trạng người lao động trẻ tại Việt Nam và giải pháp

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, số người lao động trẻ từ 15 tuổi lên là 52,4 triệu, chiếm 53,3% tổng dân số.

Thời gian qua, tình trạng thu nhập thấp và việc làm bấp bênh nói lên thực trạng khó khăn của người lao động Việt Nam, nhất là trong giới lao động trẻ.

Các chuyên gia nói gì? Đâu là nguyên nhân và giải pháp?