|
Cập nhật: 9/11/2010

****
Phải Hủy Bỏ Điều 88 và Điều 79 Bộ Luật Hình Sự CSVN
Thay vì lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân, nhà cầm quyền CSVN đã dùng điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước) và điều 79 (âm mưu lật đổ chế độ) và những lý cớ luật lệ khác để tung ra hàng loạt các cuộc đàn áp nhằm bắt giữ và bịt miệng những tiếng nói chân chính vì quyền lợi của dân tộc.
Đầu tiên là từ khi bắt giữ bốn đảng viên đảng Việt Tân gồm giảng viên Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, và ông Nguyễn Thành Tâm từ tháng bảy cho đến nay, CSVN đã hoàn toàn im lặng và không hề cho thân nhân biết nơi giam giữ và thăm nuôi đối với Mục sư Khải, bà Thúy và ông Tâm, mặc dù gia đình đã làm đơn khiếu nại nhiều lần.
Kế đến, CSVN đã kết án rất nặng đối với ba nhà hoạt động công đoàn gồm ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương chỉ vì họ giúp đỡ công nhân tranh đấu đòi tăng tiền lương. Đồng thời CSVN đã ép cung và kết án một cách phi lý đối với 6 giáo dân Cồn Dầu về tội gây rối trật tự công cộng, trong khi họ cố sức bảo vệ mảnh đất của giáo xứ đang bị cán bộ địa phương cưỡng chiếm.
Song song, CSVN mở chiến dịch truy bức một số blogger qua việc bắt giữ ông Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Sài Gòn), cô Lê Nguyễn Hương Trà (blogger Cô Gái Đồ Long) và đặc biệt tiếp tục giam giữ ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) bị cáo buộc vi phạm điều 88, mặc dù ông đã mãn hạn tù 2 năm 6 tháng vì đã giăng biểu ngữ kêu gọi chống Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008.
CSVN còn liên tục khủng bố tinh thần và sau đó đã bắt giữ ông Vi Đức Hồi vì tội tuyên truyền chống nhà nước; đồng thời dùng thủ đoạn côn đồ trấn áp và hăm dọa bắt giữ Luật sư Lê Thị Công Nhân về những bài viết gần đây.
Sau cùng, nghiêm trọng nhất là các thủ thuật công an đã dùng để bêu rếu Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ khi bắt giữ ông tại Sài Gòn vào đêm mồng 4 tháng 11 và vu cáo ông vi phạm điều 88. Đây là hành động trả thù của Bộ Chính Trị CSVN đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và văn phòng luật của ông vì đã can đảm lên tiếng bảo vệ nhiều nạn nhân của chế độ, gần đây nhất là vụ án 6 giáo dân Cồn Dầu. Cá nhân ông cũng đã nộp đơn kiện các quan chức vi phạm luật pháp kể cả thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.
Những thủ đoạn đàn áp nói trên cho thấy CSVN đang lo sợ làn sóng phản kháng mạnh mẽ từ trong đảng ra ngoài xã hội. Hàng ngàn người đã lên tiếng yêu cầu ngưng ngay việc khai thác bôxít tại Tây Nguyên sau tai nạn bùn đỏ kinh hoàng xảy ra ở Hungary. Cùng lúc đó, nhiều tiếng nói khác bắt đầu đặt vấn đề trách nhiệm của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng trong việc để xảy ra và che dấu tình trạng phá sản của Vinashin. CSVN càng đàn áp thì làn sóng chống đối chắc chắn càng gia tăng.
Đảng CSVN không thể lợi dụng luật pháp để giữ chặt quyền lực cai trị độc tài độc đảng và đứng trên quyền lợi của tổ quốc.
Đảng Việt Tân kêu gọi mọi người, mọi lực lượng dân chủ, cùng nhau mở mặt trận đấu tranh toàn diện và công khai, tạo các áp lực để đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN chấm dứt việc dùng điều 88 và điều 79 để ngăn chận quyền tự do phát biểu và hoạt động ôn hòa của người dân Việt Nam.
Ngày 8 tháng 11 năm 2010
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
9/11/2010 @ 16:57
Bác Việt Tân đòi bỏ điều luật 88 sao? ông Triết nói ồ ồ, khè khè mà các bác không nghe sao trời, hình như nguyên văn là: "bỏ điều luật 88 là tự sát"! tức là toi đời đó! vì sao vậy ?
Em nghĩ đơn sơ thế này: thử hỏi có tên cướp đường cướp chợ nào mà lại không dùng dao, súng, vũ khí đâu trời? -"88": là còng số 8, là cái chết, là gông cùm, là băng keo dán miệng, bịt mồm! "88" là nỗ kinh hoàng đối với cả một dân tộc đó các bác ạ! Nhiều kẻ phất lên vì nhờ có 88 đó! bỏ đi thì tự sát! Quả có vậy! Nhưng cái quan trọng hơn là: liệu 88 còn tồn tại được bao lâu?
- huelan99
10/11/2010 @ 01:22
Luật pháp hay bất kỳ bộ luật nào, suy cho cùng là do con người soạn ra, và thi hành.
Trong chế độ Cộng Sản Hậu Phong Kiến, chưa có sự xét xử của tòa án, mà đã buộc tội, thì thật là hết chổ nói. Có thể nói là những người Cộng Sản cần phải đi học thật nhiều đễ nâng cao sự hiểu và thi hành luật pháp.
Tuyên bố người này có tội, hay ngưòi kia có tội dựa vào điều luật này hay điều luật nọ trước khi xét xử công bằng, thì chẳng khác nào: "Cái Cày đi kéo Con Trâu".
Luật Pháp là dùng để ỔN ĐỊNH & PHÁT TRIỂN XH, chứ không thể dùng Luật Pháp để làm VỎ BỌC bảo vệ Nhà Nước.
Thay đổi luật pháp chỉ là "Điều Kiện Cần". Thay đổi con người thi hành luật pháp mới chính là "Điều Kiện Đủ". Để bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam đau thương của chúng ta.
Lãnh Đạo Bất Tài, Dân Tất Loạn.
- Lê Quốc Việt
13/11/2010 @ 08:47
cho du huy dieu 88 va 79 thi cong san viet nam lai cho ra doi 100 hay 1000 .De dan ap uoc vong ,tu do quyen lam nguoi .Chi khi nao CSVN thanh da dang,moi nguoi dan moi co com no ao am va khoai mat dat mat bien .Dong thoi con em tai duc viet nam hay dung ra lanh dao dat nuoc
- uoc vong
13/11/2010 @ 16:09
Vài thiển ý gởi Lê Quốc Việt
"Thà bắt lầm hơn là thả lầm" đó là sách lược của CSVN. Còn VNCH ngày trước hay thả lầm...thả lầm là vì VC nằm vùng có nhiều Đức (Đức Trần Hưng Đạo).
Muốn thay đổi chính thể hay chính sách, tôi nghĩ chỉ có 2 phái làm được: một là do chính quân đội của CS lật đổ CS (cũng như ngày trước, chính quân đội của ông Diệm lật đổ ông ta năm 1963); hai là chỉ có Mỹ...nhưng tôi không nghĩ quân đội Mỹ sẽ trở lại VN thực hiện việc nầy!
Tôi cũng là một kẻ bại trận trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
già khờ
- già khờ