|
Cập nhật: 22/12/2010
Trong phần 9, và cũng là phần cuối của loạt phim phỏng vấn, Nhà văn Dương Thu Hương chia sẻ về trách nhiệm đối với tương lai dân tộc. Kính mời quý vị theo dõi.
BBT Web VT
http://www.youtube.com/watch?v=qiI-reRlHtc
PHẦN 8: Vai trò của quân đội và tương lai đất nước
http://www.youtube.com/watch?v=sQhzl3YK8_8
PHẦN 7: Tổng Cục 1 Bộ Nội Vu - Bùi Quốc Huy - Nguyễn Văn Hưởng
http://www.youtube.com/watch?v=_YKbj6V7muA
Phần 6: Tổng Cục 1 Bộ Nội Vụ - Dương Thông
http://www.youtube.com/watch?v=V4YoiEOX1hM
PHẦN 5: Thành Phần Trí Thức Yêu Nước
http://www.youtube.com/watch?v=OPrWqHjFoLY
PHẦN 4: Một số trường hợp tiêu biểu khác về trí thức trong luồng
http://www.youtube.com/watch?v=kwWn0luUwHs
PHẦN 3: Tình Hình Trí Thức Trong Hàng Ngũ Đảng CSVN
http://www.youtube.com/watch?v=vUIPLaS6Hac
PHẦN 2: Lãnh Đạo CSVN Đối Xử Với Dân Tộc Ta Như Thế Nào?
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=I0T5oGYOKLE
PHẦN 1: Hiểm họa Bắc Triều bắt đầu từ lúc nào?
BBT Web VT: Nhà văn Dương thu Hương không những nổi tiếng về những tác phẩm như Thiên Ðường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Khải Hoàn Môn, Chốn Vắng… mà còn nổi tiếng do thái độ can đảm và thẳng thắn phê bình giới lãnh đạo Hà Nội. Bà đã từng phải vào tù do viết sách và phát biểu phê phán việc áp dụng chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam, phản đối độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Hiện nay, nhà văn Dương Thu Hương tỵ nạn tại thủ đô Paris của nước Pháp. Dù xa quê nhà, bà vẫn luôn thao thức về tình hình tại Việt Nam.
Kính mời đồng bào theo dõi loạt phim phỏng vấn Nhà văn Dương Thu Hương do Tuyết Đan thực hiện.
http://www.youtube.com/user/viettanmedia#p/u/0/_40RXKztwnQ
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
11/12/2010 @ 15:20
Ối chị Dương Thu Hương ơi ! Nghe các cuộc phỏng vấn của chị mà nó "đã" làm sao đi á ! Hèn gì mà chúng nó muốn nghiền chị thành tương ớt cũng là phải, nhưng nhằm nhò gì há chị. Đã chấp nhận làm giặc Quốc rồi thì phải ngon lành hơn giặc Cộng chứ ! chẳng lẽ lại nhục hèn hơn chúng nữa thì làm ăn gì được nữa ? Chị đừng lo, hàng ngũ "giặc" như chị cũng còn đông lắm đấy ! Mẹ kiếp ! chúng nó muốn nhổ hết thì cũng trào máu họng đọng máu mồm chứ không phải dễ đâu. Ngày nào đất nước VN còn bị thống trị bởi cái đám sâu mọt, dòi bọ ngu dốt, tham lam, đê tiện này thì "giặc" sẽ còn mọc như nấm được mưa thôi. Thành thực khen ngợi và ngưỡng mộ tinh thần bất khuất, kiên cường, cũng như lòng can đảm, khí phách của một bậc nữ lưu, xứng danh Trưng Triệu trong dòng sử đấu tranh của dân tộc. Mong chị luôn mạnh khoẻ, trẻ mãi để tiếp tục theo đuổi lý tưởng, hoài bão, tâm nguyện của mình cho đến ngày thành công.
Thân ái
Ca Quynh
7/04/2011 @ 14:16
Tôi mới ra nước ngoài lần đầu, và tôi đã rất vui. Không chỉ kiếm được nhiều tiền gửi về gia đình mà còn biết và hiểu được những thứ mà ở quê nhà tôi chưa từng được nghe, chưa từng được biết cho dù tôi học gần hai năm ở Sài Gòn.
Khi nghe phỏng vấn của nhà văn Thu Hương thực sự đã làm thức tỉnh, một đầu óc ngu dại của mình. Tôi như tìm được một ngọn nến. Tôi là người may mắn hơn những bạn bè tôi ở Việt Nam. Hơn một tuần nay, sau khi đi làm về, tôi vội ăn cơm, tắm rửa thật nhanh để có thể có nhiều thời gian hơn, đọc và tìm hiểu về đảng Việt Tân. Thực sự chúng tôi đã bị bịt mắt bao nhiêu năm qua mà hoàn toàn không biết, đúng vậy tôi có một vài người bạn làm việc cho nhà nước bọn chúng chỉ là mính mới nhưng cũng đã biết ăn hối lộ, và thường dẫn tôi đi ăn nhậu. Cậu ta bảo với tôi rằng, cậu ta không có ăn của dân mà chỉ rút tiền của nhà nước thôi. Cậu ta còn nói rằng đây chỉ là cấp nhỏ thôi còn cấp lớn hơn thì không thể tả lường.
- nguyen ninh