Lời phê bình chế độ không úp mở của rapper Việt Nam Nah

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 7 tháng 8, 2015

Một rapper dùng búa tạ chữ nghĩa để đả phá xã hội và chính quyền Việt Nam.

PNG - 43.1 kb
Rapper Nah Sơn

Một bản nhạc rap tỉnh bơ của một người trẻ tên Nah từ Tp. HCM đã có trên 900 ngàn lượt xem trên YouTube kể từ khi được phổ biến vào đầu năm nay. Người rapper này sau đó đã được nhiều tờ báo phỏng vấn, trong đó có BBC và Global Post. Tại sao? Có thể bởi vì điệp khúc của nó là địt mẹ cộng sản.

Một phóng viên ở Việt Nam có thể dùng nhiều thời gian phân tích những lời phê bình mờ mờ ảo ảo về chính quyền cũng như những biện pháp kiểm duyệt và cách vượt qua nó. Cách đây vài năm tôi có viết một bài khá tổng quát về kiểm duyệt, trong đó bao gồm tạp chí về phụ nữ và tình dục. Một biên tập viên cho tôi biết họ không dùng từ “âm đạo” khi in lên mặt báo mà phải tìm những từ thay thế như “tam giác” hoặc “Ông Vui Vẻ” (dịch sang tiếng Anh). Khi đã quen với những giới hạn này rồi thì bản nhạc “Địt Mẹ Cộng Sản” của Nah là một điều ngạc nhiên. Và việc hăm dọa đái lên xác chết của cảnh sát giao thông không thể là điều úp mở hoặc không thể hiểu sai được.

Nah, một rapper được nhiều người biết đến ở Việt Nam, hiện đang du học tại Mỹ đã phổ biến bản nhạc trong lúc anh còn ở ngoài này. Mặc dù anh cho tờ Global Post biết rằng anh dự định quay về Việt Nam sau khi tốt nghiệp năm 2016, xác xuất anh bị bắt khi vừa về đến hoặc ngay sau đó rất cao. Anh cho biết rằng gia đình anh hiện đang sống ở Tp. HCM đã bị quấy rầy. Việc công an quấy rối người thân của các nhà bất đồng chính kiến không có gì mới lạ. Một rapper khác là Phi Nguyễn cùng với nhóm trẻ ủng hộ thuộc phong trào “zombie” – một sáng kiến khác của Nah – đã bị bắt tại trung tâm Tp. HCM vào ngày 11 tháng 7 vừa qua. Nguyễn Phi được thả ngày 25 tháng 7.

Nah hiện được Việt Tân, một tổ chức đấu tranh dân chủ (vẫn bị cấm tại Việt Nam), hỗ trợ và cho Global Post biết, bản nhạc của Nah có thể sánh với bản “F*uck Tha Police” từ năm 1988 của ban nhạc N.W.A.

Trong khi lời bản nhạc mang tính xúc phạm đã vừa làm khá nhiều người khó chịu nhưng nó cũng đã thu hút khá nhiều người khác, và lời nhạc thẳng thừng hơn những lời phê bình phổ quát trước giờ. Điều đáng lưu ý là những điều Nah (Nguyễn Vũ Sơn) rap là những vấn đề mà người Việt Nam đã biết và báo chí trong và ngoài nước đã đề cập. Tuy vậy, Nah cho biết chỉ đến lúc anh rời Việt Nam sang Mỹ anh mới có thời gian, tầm nhìn và thông tin để nhận ra đất nước của mình tệ hại đến cỡ nào. Anh nhắc đến việc cưỡng chế đất đai, thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, nghi vấn về tham nhũng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, công chức chính quyền ăn cắp và cảnh sát giao thông bạo hành, kiểm duyệt và việc công chúng quan tâm về tin siêu sao hơn là tin tức có trọng lượng.

Nah cũng cho biết chính quyền có thể mướn xã hội đen để giở trò đê tiện nếu họ muốn tiêu diệt anh, hơn là bắt và cáo buộc anh theo Bộ luật hình sự (Điều 79, 258 hoặc 88). Nói ra thì hơi quá, nhưng nó không xa lạ lắm và có nét giống nhóm Masters of Force của Miến Điện.

Bấm vào đây để đọc lời của bài hát.

Nguồn: The Diplomat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”