
Bao thế hệ, Họ rèn cho biết Sợ,
Cha sợ con, em sợ tố lẫn anh…
Rủi hay may, phản động hoặc trung thành,
Một kẽ tóc, sống còn hay tử ngục!!
Ở đâu «Độc lập-Tự Do-Hạnh phúc»?
Độc lập chăng đem cống hiến cho Tàu…?
Tự do ư, vào ngục tối tìm nhau…?
Hạnh phúc nào, khi đói than tàn khốc…?
Còn chỗ đâu, cho tình thương dân tộc?
Họ cóc cần danh dự với lương tri
Bám quyền uy sao cốt để duy trì
Một guồng máy kiếm tiền đang mục nát…
Họ tưởng rằng Dân đen toàn hèn nhát…
Nhưng cùng nhau, chín chục triệu Dân oan,
Sẽ vùng lên như sóng biển phủ ngàn
Như kho đạn nổ bùng, như bờ vỡ…
Chín chục triệu Dân oan KHÔNG CÒN SỢ!
TTLan 20/02/12
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
23/02/2012 @ 08:14
Nếu ở tại VN , nhất là các thành phố , người dân đã hết sợ hay là "gần như hết sợ CS " .Ta có thể thấy rõ rằng trước đây người dân chỉ dám nói thầm thì về những tội ác của CS nhưng bây giờ đâu đâu cũng nói lên sự tàn đọc của CS nói chung . Từ chỗ thầm thì đến công khai nói và viết trên đủ loại hình thức Ngôn luận . Từ chỗ cúi đầu im lặng tới chỗ họ dám đấu lý với chung giữa đường phố ! Có những em gái dám cả gan ’tát vào mặt ’ chúng ngay trên đường phố .Từ chỗ người dân than khóc khi bị phe nhóm cs cướp bóc ngày nay họ dám đứng dậy nhằm thẳng mặt chúng mà ’bắn ’- cho dù là súng bắn chim .! từ chỗ không ai dám binh ai khi bị chà đạp , ngày nay họ đứng bên nhau cùng chống lại tội ác .
Có một điều rất hay là nhiều đảng viên cs không dám nhận là đảng viên cs chỗ đông người cái mà ngày xua họ hão huyền coi là ’vinh dự ’
Cũng có một điều rất hay nữa là : Cộng sản rất sợ hai từ Cộng Sản !
Điều đó cảnh báo một sự tan rữa không tránh khỏi và nạn Hồng thủy đã tới với bọn CS gian manh .Thời của chúng đã cáo chung cho dù vẫn còn hấp hối .
23/02/2012 @ 12:11
Xin tiếp:
Chín mươi triệu Dân oan không còn sợ,
Lửa bùng lên như cách mạng Hoa Lài;
Thiêu đốt rụi để có được ngày mai,
Xuân Châu Á, một mùa xuân bất tận;
Tiếng súng lệnh Đoàn Văn Vươn Tiên Lãng,
Hiệu nghiệm thay bùng vỡ cả Ba Đình!
Làm cho lăng "Bác" rung rinh,
Làm cho hồn "Bác" CM rụng rời!
- S/T
24/02/2012 @ 10:03
SỰ SỢ HÃI rất “thủy chung và son sắt”, không bao giờ nó ra đi vĩnh viễn cả. Nó luôn biết cách “quay về” thật “đúng lúc” với cái “nơi” nó đã từng “xuất phát”.
- Mỹ-Lan (USA)