|
Cập nhật: 31/03/2011

****
Hà Nội Xét Xử Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ
Sau gần 5 tháng giam giữ trái phép và bất chấp những lên án của công luận, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chuyển từ một vụ hình sự bịa đặt sang một vụ án chính trị với cáo buộc “tàng trữ tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa” để truy bức Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa vào ngày 4 tháng 4 năm 2011.
Nhà cầm quyền CSVN tuyên bố rằng phiên tòa xử công khai, nhưng đến nay họ từ chối cấp giấy tham dự cho rất nhiều người với lý do tòa đã hết chỗ ngồi. Đặc biệt là họ không cho thân nhân của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tham dự, nhưng lại ưu tiên dành cho người của chế độ chiếm hầu hết phòng xử.
Trước những sự kiện nói trên, Đảng Việt Tân nhận định như sau:
- CSVN đã cố tình triệt hạ uy tín và danh dự của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và gia đình khi điều động bộ máy tuyên truyền của chế độ vào việc bôi nhọ, dựng chuyện, vu cáo về các việc làm yêu nước của ông, đặc biệt là nỗ lực cảnh báo về hiểm họa khai thác bô-xít vùng Tây Nguyên và đề nghị lập miếu thờ những người đã hy sinh trong hai cuộc hải chiến chống Trung Quốc tại Trường Sa và Hoàng Sa. CSVN cũng đã không trả lời những khiếu nại chính đáng của gia đình đối với bệnh tình của ông và nhất là từ chối quyền bào chữa cho chồng của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà.
- CSVN đã dùng điều 88 Luật Hình Sự để buộc tội Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Đây là điều luật mơ hồ được CSVN dùng làm phương tiện để duy trì độc tài, bóp nghẹt những tiếng nói ôn hòa tranh đấu cho dân chủ. Đối với thế giới và các Công Ước về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, việc lên tiếng chỉ trích những sai phạm của nhà cầm quyền kể cả việc nộp đơn kiện một nhân vật lãnh đạo quốc gia vi phạm luật pháp là quyền chính trị của tất cả mọi người. Chỉ có lãnh đạo CSVN mới sợ hãi những chỉ trích và lợi dụng luật pháp để đàn áp những người không đồng quan điểm, trong đó có Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Trước các thủ đoạn của nhà cầm quyền CSVN nhằm đàn áp những người yêu nước đấu tranh ôn hòa bất bạo động, đảng Việt Tân xin kêu gọi mọi người mọi giới:
1/ Cương quyết tạo các áp lực, không để cho lãnh đạo đảng CSVN dùng điều 79 (âm mưu lật đổ chế độ) và điều 88 (tuyên truyền chống phá nhà nước) của Luật Hình Sự để ngăn chận các phản đối về những hiểm họa đang bao trùm đất nước. Đó là hiểm họa khai thác bô-xít tại Tây Nguyên; hiểm họa mất đảo, mất khoáng sản, và mất hải phận trên biển Đông vào tay Bắc Kinh.
2/ Tố cáo tội ác của Bộ Chính Trị, đặc biệt là sự phục tùng quyền lợi Bắc Kinh của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng để đồng bào cả nước lên án và cô lập.
3/ Làm tất cả những gì có thể được để bảo vệ và tranh đấu cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cũng như các tù nhân chính trị khác đang bị giam giữ. Đặc biệt là hãy kêu gọi nhau tham dự phiên tòa ngày 4 tháng 4, để bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam.
Ngày 1 tháng 4 năm 2011
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
1/04/2011 @ 00:32
Nhan dan Libye chi co tay khong ma dam chong doi lai ca che do doc tai Kadaphi voi may bay,xe tang va dai phao....
Nhan dan Vietnam voi truyen thong bat khuat va kieu hung,le nao de cho bon Han gian bao che cho che do doc tai Cong San,tham nhung ???
- QuatKhoi
1/04/2011 @ 09:02
Người xưa có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" nhưng nhìn chung các thế lực đối lập với chính quyền VN chưa nhận ra điều đó. Hay nói cách khác chỉ biết 1 mà chẳng biết 2.
Tình hình trên thế giới đang trong giai đoạn cực kỳ phức tạp và có nhiều lợi thế cho phe những người chống đối lại chính quyền đương nhiệm,cờ đã ở trong tay nhưng nếu không biết "đi" đúng cách thì chỉ tổn "mất quân" mà thôi. Địch thì phần lớn ai cũng biết rồi,chính quyền VN hiện nay đang quản lí đất nước theo chế độ cha truyền con nối,kiến thức thì nông cạn duy chỉ ăn hối lộ là giỏi, ngại một điều duy nhất là quân đội nếu ko nắm rõ về lực lượng này thì rất khó để giành thắng lợi.
Quân đội VN hiện nay được đào tạo rất quy cũ nhưng thế hệ kế thừa đã xuất hiện nhiều manh nha,không còn đồng lòng với chính quyền hiện tại ; vũ khí thì thô sơ,được trưng dụng lại từ thời 1975,từ đó đến nay chi phí cho quốc phòng hàng năm rất ít. một phần vì nước vn nghèo,không có của dư của để mà sắm vũ khí, hai nữa là như đã nói ở trên chế độ nhà nước hiện nay là một chế độ Đại tham nhũng,phần lớn ngân sách quốc gia chảy vào túi quan chức chính quyền ; quan nhỏ thì ăn to,quan to thì ăn đại...chính vì thế mà ngân sách quốc phòng hàng năm gần như chỉ là con số không,bởi vậy mà chính quyền hiện nay rất ngại va chạm với trung quốc. Điển hình nhất là hiện nay CQVN đang dùng cảng Cam Ranh làm mồi nhử để bảo vệ chính quyền non yếu của mình (khía cạnh này sẽ được phân tích ở một bài khác, chủ ý là VN dùng cảng Cam Ranh ra dụ Mỹ và Ấn Độ nhảy vào,sau đó lấy nó ra mà hù dọa lại trung quốc). Như thế nếu có một biến cố xảy ra như đã từng xảy ra ở Ai Cập thì VN sẽ không đủ quân mà chọi lại,còn nếu tập hợp lại bộ đội xuất ngũ thì lại càng khó vì như trên đã nói họ không còn tin ở chính quyền nữa.
Những điều phân tích như trên thì ai cũng biết,đó chỉ là biết 1 mà thôi,còn biết 2 là như thế nào? Trong hoàn cảnh thế này đòi hỏi các thế lực đối lập phải biết tập hợp lại,đoàn kết nhau cùng đấu tranh,không để đấu tranh riêng rẽ nữa,như trường hợp 300 người biểu tình mới đây ở Sài Gòn là một ví dụ,cho dù có biểu tình 1000 người hay 10.000 người đi nữa thì cũng sẽ thất bại thôi. Bởi 1 điều đơn giản chúng ta cần mọi tầng lớp XH tham gia mỗi khi có biến cố chứ không phải chúng ta sử dụng được toàn bộ nhân lực hiện có mà có thể tạo nên thành công.
Nói vòng nói vo viết mỏi tay quá nên bây giờ tui đúc kết lại,chúng ta cần gấp rút làm những việc như sau:
1)Tuyên truyền tập hợp lực lượng,bắt đầu từ giới tài xế ; bởi vì TX hiện nay là tầng lớp bị bóc lột nhiều nhất,căm ghét chế độ nhất nhưng không thể phản kháng. cách làm là ta phải tạo ra một đài phát thanh (tương tự như đài Châu á tự do trước đây) ở kênh FM (vì tx thường ghe kênh này) lấy tên là đài phát thanh tài xế vn tự do,trong đó phần chính là thông báo cho giới tx biết tình hình các chốt CSGT vn hiện tại,nói nôm na là thông báo cho họ biết CSGT bây giờ đang chốt ở chỗ nào để họ biết mà tránh hoặc chí ít là nếu có lái xe tới đó thì hãy cẩn thận lại. về phần thông tin thì khỏi phải lo,nếu như có đài này thì mỗi phút tổng đài dư sức nhận trên 1000 cuộc gọi của giới tx để thông báo cho các bạn đường của mình. Tranh thủ trong lúc phát thanh thì chúng ta có mục tâm tình người tx, sẽ phỏng vấn trực tiếp qua đtdđ một anh tx nào đó và để anh ta kể bức xúc của họ,và tất nhiên là toàn chuyện bức xúc về CSGT thôi.
Chỉ cần thực hiện bước 1 trên thôi thì tui bảo đảm trong vòng 1 tháng tình hình chính trị tại vn sẽ có vấn đề nghiêm trọng. và lúc đó ta mới tiến hành tiếp bước thứ 2....
- lệ đá
1/04/2011 @ 09:58
Đả đảo "phiên toà bù nhìn" xét xử Ts. Cù Huy Hà Vũ vào ngày 04.4.11 tới đây vì rằng bọn ác đảng đang cầm quyền sinh sát trên đất nước VN này chỉ là một thiểu số độc tài chuyên chính vô sản điều hành đất nước và tự đặt ra một thứ "luật rừng" áp đặt trên đầu người dân, đi ngược lại CÔNG BẰNG và SỰ THẬT!
- Nguyễn
2/04/2011 @ 02:59
Uy Tín của ông Cù Huy Hà Vũ sẻ là chất keo để kết dính những người yêu nước, yêu Công Lý, yêu Tự Do... lại với nhau. Đây có thể là ngòi nổ cho phong trào phản kháng tại Việt Nam.
- Hoài Nam
2/04/2011 @ 03:14
http://hn.nhac.vui.vn/day-ma-di-top...
Hãy nghe tín hiệu và mệnh lệnh của dân tộc , hồn thiêng sông núi đã vẫy gọi , Cụ Rùa Hồ Gươm đã nổi báo hiệu .
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi ! Ngày 4 tháng 4 là ngày định mệnh của dân tộc Việt nam . Hỡi những người cùng khổ , những người oan ức và chúng kiến những oan ức , những người đói nghèo , mất nhà đất , mất việc , những sinh viên học sinh luôn thiếu tiền học , đi bộ , những công nhân viên với đồng lương chết đói , những người trong tâm không chịu nổi cảnh bất công , tham nhũng của chế độ ... Hãy gọi nhău nhất loạt đứng lên đòi lại nững gì đã mất ! Đừng khóc nữa , đừng sợ nữa .
Noi gương lãnh tụ Cù Huy Hà Vũ của chúng ta ! Ngày 4 tháng 4 là ngày toàn dân tộc xuống đường . Nhất định dân tộc Việt toàn thắng .
- Minh Tâm
2/04/2011 @ 16:49
TS LS Cù Huy Hà Vũ đúng là một người yêu nước chính trực. Từ bỏ quyền lợi riêng mà làm rúng động cả quan trường chính trị. Tôi thật khâm phục. Mẹ tôi đã từng bảo rằng "Đừng đụng đến chính trị nha con, nó rất bỉ ổi, đen tối và hiểm độc". Nhưng tôi lại tin rằng, nơi bỉ ổi đó, đen tối đó và hiểm độc đó luôn có những viên ngọc được dũa mài. Luôn có những tấm lòng yêu nước như LS CHHV, ĐB Nguyễn Minh Thuyết.
Cố lên và can đảm lên nhé! Những nhà yêu nước chân chính! "Tổ quốc" này đều cần những người như vậy.
- HÀNH KHANG
2/04/2011 @ 22:37
Giac Tau da cuop het bien Dong va thue muon cac tinh dau nguon roi ma cac dang phai van chua THONG NHAT va DOAN KET lai de giu nuoc thi VIET NAM qua la da den hoi mat van ????
- VongQuoc
3/04/2011 @ 13:59
Day la phien toa lich su o Vietnam:bi cao la Ts Ha Vu va nguyen cao la DCS !
Hy vong la gioi tri thuc Vietnam (ca trong lan ngoai nuoc) se tiep tuc benh vuc cho Cu Huy Ha Vu de dep tan giao dieu doc tai & vo luan cua Dang Cong San.
- CongLy
4/04/2011 @ 08:16
Bầu không khí tại Hà Nội của hôm nay không khác bầu không khí của hồi thực dân Pháp đem nhà cách mạng Phan Bội Châu ra xét xử. Đó là bọn thực dân xét xử nhà cách mạng của Việt Nam, chiến đấu cho độc lập của một dân tộc.
Tuy là hai thời buổi khác nhau. Nhưng Ts Cù Huy Hà Vũ và Chí-Sĩ Phan Bội Châu không khác nhau trong mục tiêu: đấu tranh cho hạnh phúc cho người dân.
Bọn thực dân từ xa tới, CSVN thuộc giòng giống Việt. Hai khác biệt củ nguồn gốc. Nhưng cùng chung một mưu đồ: Ám hại kẻ yêu nước thương dân.
Do đó, CSVN là thứ côn đồ còn tai hại hơn thực dân Pháp cần phải tiêu diệt. Đề dân tộc có mùa xuân.
Hởi Ts Cù Huy Hà Vũ, đất nước ghi công những hy sinh của Ts. Tất cả đứng sau lưng Ts. CSVN rồi đây cũng phải biến mất khỏi đất nước VN. Nhưng tên tuổi của Ts sẽ còn lại muôn đời.
- VN