Giáo dục Nghệ An tuyên truyền văn hóa đấu tố cho học sinh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà cầm quyền Nghệ An đang sử dụng tất cả mọi phương tiện có trong tay để đấu tố hội động hai Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam và JB Nguyễn Đình Thục một cách quyết liệt. Trong đó có hệ thống giáo dục của tỉnh Nghệ An. Từ cấp sở cho đến cấp phòng và đi đến tận trường học đã có một chỉ thị và những hành động cụ thể cho chiến dịch đấu tố này.

Giám đốc sở Giáo dục Nghệ An, Nguyễn Thị Kim Chi đã ép buộc học sinh phải đi biểu tình đấu tố cha Nam. Nếu không đi sẽ không cho thi tốt nghiệp, không chuyển cấp hoặc hạ loại hạnh kiểm.

Nguy hiểm hơn, ông Lê Đức Thục, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Mầu đã đấu tố cha Nam trong buổi chào cờ sáng thứ hai đầu tuần trước hàng ngàn học sinh. Trong buổi đấu tố công khai, ông Thục đã quy chụp và dẫn dắt học sinh theo tư duy một chiều, bôi nhọ không chỉ Linh mục Nam mà cả người Công Giáo.

JPEG - 43.5 kb
Ông Lê Đức Thục, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Mậu thuộc xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An, sau buổi chào cờ sáng ngày 8-5 đã lợi dụng chức danh của mình để bôi nhọ Linh Mục Đặng Hữu Nam trước hàng ngàn học sinh.

Không dừng lại đó, từ một người thầy dạy chữ, ông Thục đã biến mình thành quan tòa mà công khai tuyên bố trước học sinh rằng cha Nam đã vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự và phải trừng trị.

Formosa đã gây ra đại thảm họa môi trường biển cho Việt Nam, khiến ngư dân tại bốn tỉnh miền Trung điêu đứng, tận diệt kế sinh nhai huỷ hoại môi trường sống, khiến người dân phẫn nộ tột cùng. Thế nhưng ông Thục đã không thừa nhận điều đó. Trái lại, ông ta đưa ra một vài nhân vật được coi là bị khiển trách, bị kỷ luật để cuối cùng chốt lại đảng đã và đang làm rất tốt để cho dân tộc, con người Việt Nam được hạnh phúc ấm no.

Sự tuyên truyền của một hiệu trưởng có dã tâm nham hiểm khi đọc một đoạn viết của “giáo gian” tại Cửa Lò, Nghệ An nói xấu Linh mục Nam. Ông Thục muốn nhồi nhét vào đầu học sinh một tinh thần nghi kỵ, chia rẽ, đấu tố của nội bộ Công giáo. Để từ đó hình thành trong đầu các em học sinh cái nhìn không thiện chí về các Linh mục và người Công giáo tại Việt Nam.

Nói về “giáo gian” tại Cửa Lò đấu tố Linh mục Nam và các chức sắc. Ông Nguyễn Long Thanh, năm 2010 ông kết nạp đảng cộng sản và làm chức vụ trưởng phòng tư pháp xã Nghi Quang, ông này được chính quyền xã, huyện ưu ái cho nên ông được thừa hưởng một số lô đất và 2 lô đất ao khổng lồ.

Hiện nay ông Thanh đang làm trưởng phòng tư pháp xã và bên phụng vụ giáo họ Lộc Mỹ. Người dân ở nơi đây nhận xét “ông là một tên cộng nô đội lốt giáo dân để bẩm báo tình hình tôn giáo ở địa phương và làm chó săn cho nhà cầm quyền”.

Nhà cầm quyền Nghệ An đã sử dụng học sinh các cấp đấu tố, kích động xung đột tôn giáo là những việc làm hết sức nguy hiểm cho tương lai của dân tộc. Một mưu đồ, một hiểm độc dần được triển khai, họ chọn những thế hệ trẻ tương lai của đất nước để rồi sau đó là một cuộc chiến xung đột thật sự giữa dân với dân. Với phương châm dân trị dân để kẻ nắm quyền hưởng lợi.

Hệ thống giáo dục của một Tỉnh không xác định được trọng tâm công việc của mình để đào tạo nên thế hệ tương lai của đất nước giỏi giang, thành đạt và nhân văn. Trái lại, luôn luôn nhồi nhét vào đầu các em những ý thức nghi kỵ, đấu tố, mạ lỵ, vu khống. Cây nào thì quả đó. Với hệ thống lãnh đạo giáo dục của một Tỉnh có tư tưởng thù hằn thì thành quả sẽ nhận được trong tương lai là như thế nào? Một xã hội bất nhân, ganh ghét, đấu đá và nghi kỵ lẫn nhau sẽ dẫn đến một đất nước diệt vong.

Chính nhà cầm quyền đang gây họa cho đất nước này. Họ không biết hay cố tình hành động như vậy để rồi họ muốn cái xứ sở này hoang tàn như chính mưu đồ của họ vậy?

Hà Nội 08.05.2017
Paulus Lê Sơn

Nguồn: FB Paulus Lê Sơn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.