Cộng Đồng Hòa Lan Biểu Tình Cho Nhân Quyền Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước những sự gia tăng giam cầm bắt bớ những nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền và tôn giáo, và để hỗ trợ cho những phong trào đình công, dân oan trong nước, Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn CS / Hòa Lan đã tổ chức ngày nhân quyền năm nay tại công trường De Dam tại thủ đô Amsterdam, Hòa Lan để tố cáo cho dân bản xứ cũng như du khách thấy được bộ mặt thật của bạo quyền CS.

Bất chấp thời tiết mưa bão cấp 7, đồng hương, kể cả những bác lớn tuổi trên 70, cũng như các cháu nhỏ đã từ từ tụ về chỗ biểu tình. Tới giờ khai mạc, đồng hương tới đã khá đông, khỏang trên 70 người, từ khắp nợi trên toàn Hòa Lan như Amsterdam, Bergen op Zoom, Bussum, Capelle a/d Ijssel, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Hillegom, Hoofddorp, Hoorn, Leiden, Lisse, Maarssen, Nieuwegein, Nieuwe Vennep, Nijmegen, Purmerend, Uitgeest. Nhìn các bác, các cháu ướt sũng nước mưa Ôi! Có ngôn từ nào đủ để có thể diễn tả những tấm lòng cho quê hương dân tộc …

JPEG - 120.4 kb

Trong số những người trên, có sự hiện diện của khá đông đảo các hội đòan, tổ chức đảng phái như Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn CS/HL, Gia Đình Quân Các Chính, Hội Cao Niên, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Nhóm Thanh Niên Thiện Chí, Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, Ủy Ban Hỗ Trợ đấu tranh cho Dân chủ tại Việt Nam, Ban Thanh Niên, Phong Trào Giáo dân, Hội phụ nữ Trưng Vương, Ủy Ban Xây Dựng Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân. Về phía Cộng Đồng bạn có sự hiện diện của phái đòan đại diện Cộng Đồng người Việt Vương quốc Bỉ và phong trào Đấu Tranh đòi Tự Do Tôn Giáo Dân chủ Nhân quyền và Tòan vẹn lãnh thổ cho Việt Nam từ Pháp quốc. Hội Ân Xá Quốc tế cũng đã cử đại diện, ông R. Rijbering tới tham dự. Sau phút chào cờ và mặc niệm, hai anh Nguyễn điền Lăng và Lưu phát Tấn đã khéo léo điều khiển chương trình liên tục, mời các tổ chức , đảng phái cũng như các phái đòan Bỉ và Pháp lên phát biểu ý kiến. Với ngôn ngữ xử dụng chính trong ngày là tiếng Hòa Lan, tiếng Anh và tiếng Pháp, đòan biểu tình đã liên tục tạo được sự lưu tâm của rất nhiều du khách,bất chấp thời tiết khắc nghiệt mưa bão với cái lạnh run người.

JPEG - 95.2 kb

Trong lúc các hội đoàn đang phát biểu, đòan biểu tình đã chia người tới người dân bản xứ và những du khách phát truyền đơn và thiệp tố cáo tội ác của CS Việt Nam, xin chữ ký để thả các nhà tranh đấu đang bị CSVN giam cầm. Trong số thiệp này, phải kể đến tổ chức Phục Hưng đã tặng Cộng Đồng Hòa Lan một số cờ vàng và hình LM Lý khổ lớn.

Đặc biệt năm nay tấm hình LM Lý khổ lớn 2 m, in trên plastic chịu được mưa gió, đã được mang sử dụng trong ngày biểu tình. Các anh chi trong Ban Tổ Chức cho biết nhà in khi nhìn tấm hình LM, đã thông cảm in cấp thời cho kịp ngày này. Nhiều đồng hương đã thay phiên cầm tấm hình này đi khắp công trường đã tạo đươc sự chú ý của hầu hết các du khách khi đi ngang qua. Đa số du khách đã ngừng lại, chụp hình và hỏi thăm, chia sẻ với những đau khổ mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Trong số những du khách này, có một nữ ký giả người Thụy Điển, đã tiếp xúc với đòan biểu tình, hỏi thăm về đất nước Việt Nam và chụp hình LM Lý nhiều lần. Cô cho biết thật là xúc động khi nhìn thấy tấm hình này.

JPEG - 93.2 kb

Bừng bừng trong khí thế đấu tranh, anh Cường và anh Tấn đã cất giọng ca bài ” Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ “. Những lời ca vang lên trong quãng trường làm nức lòng những người đi biểu tình hôm đó.

Nhiều đồng hương tâm sự tuy thời tiết có lạnh thật nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với những nỗi đau khổ, oan khiên mà người dân trong nước đang gánh chịu. Cũng thật cảm động khi có đồng hương tham dự đã tự động đóng tiền quyên góp, phụ phí cho việc tổ chức. Một số đồng hương và tổ chức tuy không tham dự được, cũng đã gửi tiền tới phụ cho Cộng Đồng. Trước khi chấm dứt chương trình, những miếng bánh mì đã được Ban Tổ chức chuyền tới tận tay các đồng hương. Quả thật chẳng có bão tố nào có thể ngăn cản được lòng người. Với ngọn lửa đấu tranh cho quê hương vẫn rực rỡ trong tim, mọi người sau đó đã chia tay nhau ra về, cùng nhau hẹn lần tới tại công trường này, tiếp tục tranh đấu cho tới khi nào tự do dân chủ thực sự tới quê hương.

Thy Thy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.