
Kính gửi:
– Quý Anh Chị Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ.
– Quý Anh Chị Em cán bộ, đảng viên, bộ đội, công an, cảnh sát Nhà Nước Việt Nam.
– Quý Đoàn thể, Hiệp hội đấu tranh Nhân quyền Việt Nam.
– Các bạn trẻ Thanh niên, Sinh viên, Học sinh.
– Đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Thưa toàn thể Quý Anh Chị và Quý Vị.
Ba mươi năm qua đất nước ta đã kinh qua nhiều sự đổi thay đáng khích lệ nhưng hình ảnh một xã hội thật sự có hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ vẫn còn là một ước mơ dằn vặt trong lòng những người chiến binh cũ. Sau hơn ba thập niên đất nước được thống nhất, lòng người vẫn chưa kết lại thành một, và mỗi ngày xã hội lại xảy ra nhiều điều đáng băn khoăn, bức xúc hơn. Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc vẫn là một tiêu chí tuyên truyền hơn là một thực tế xã hội. Quan trọng hơn cả là chủ quyền đất nước ta đang bị đe doạ nặng nề.
Từ nhiều năm qua, lực lượng Hải quân và Ngư thuyền đặc vụ Trung quốc đã liên tục khủng bố, bắt hiếp, tống tiền… gây vô số thương vong, thiệt hại cho đồng bào ngư dân Việt Nam ta.
Vào ngày 26/5, ba tàu Hải Giám Trung Quốc cản trở, phá hoại và gây thiệt hại lớn cho các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Nếu tình trạng này kéo dài, chủ quyền đất nước sẽ mất dần và nguy cơ bị xâm chiếm sẽ trở thành hiện thực.
Thưa Quý Anh Chị thành viên Câu lạc Bộ.
Năm 1990, Câu lạc bộ Những Người Kháng chiến Cũ bị Nhà Nước Việt Nam cưỡng bức giải thể, song tinh thần và con người của Câu lạc bộ vẫn luôn son sắt với lý tưởng đấu tranh đã đưa ra. Quý anh Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Đào Sơn Tây, Tô Ký, Trần Văn Giàu, Đặng Xuân Phong… không còn nữa nhưng sự nghiệp đấu tranh truyền thống cách mạng vẫn còn đó.
Trước hành động xâm phạm chủ quyền nước ta một cách trắng trợn, thái độ của những thành viên Câu lạc bộ Những Người Kháng chiến Cũ đang là một nhu cầu vô cùng khẩn thiết. Chúng ta cần biểu hiện tinh thần và trách nhiệm của những người chiến binh luôn vì Tổ Quốc và Dân Tộc.
Nhân danh một thành viên trung ương, tôi trân trọng mời gọi sự hăng hái dấn thân bày tỏ ý kiến, thái độ của quý Anh Chị thuộc Câu lạc bộ Những Người Kháng chiến Cũ đối với hiện tình nước nhà. Chúng ta cần mạnh dạn đứng lên góp một tiếng nói đấu tranh cùng với toàn dân, cùng với lực lượng quân đội và các ban ngành…. để thống nhất ý chí bảo vệ chủ quyền đất nước.
Thưa Quý Anh Chị và Quý Vị.
Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến, đề nghị của quý Anh Chị thành viên Câu Lạc Bộ, các đoàn thể, hiệp hội, các bạn Thanh Niên, Sinh Viên, Học sinh cũng như đồng bào nhân dân ở trong và ngoài nước.
Xin hãy cùng đứng lên thể hiện tinh thần Dân tộc Tự quyết của chúng ta. Xin hãy cùng đứng lên góp một tiếng nói tạo điều kiện nối tiếp con đường cách mạng vẫn còn đang dang dỡ.
Rất mong nhận được sự liên lạc và hưởng ứng của Quý Anh Chị. Trân trọng kính chào đoàn kết vì Dân vì Nước.
Ngày 02 tháng 06 năm 2011
Lê Văn Trinh
Ban Thường Trực Câu lạc bộ Những Người Kháng chiến Cũ
Email: clbnnkcc@gmail.com
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
8/06/2011 @ 02:04
Cùng góp tiếng nói và hành động vì một mục đích: Dẹp bỏ CS trước, chôn vùi CS trước (như các nước Đông Âu, Nga...), rồi mới đuổi giặc Tàu sau! Còn CS là mất nước. Còn CS là nghèo đói, tha hóa, tham nhũng, còn CS là còn đó những hệ lũy dẫn đến hủy họai gióng nòi! CS đồng nghĩa với Dã thú, tàn bạo, ngu dốt, mất nhân tính.
Dẹp bỏ cộng sản, chồn vùi chúng là lẽ sống còn của dân tộc ta. Không thể để cho một nhóm CS tham nhũng đè đầu cưỡi cổ dân ta và cắt dần đất đai tổ tiên cho giặc mãi được. Xin cho tôi góp 1 bàn tay cùng quí vị tiền bối: Giật sập CS và chôn vùi chúng.
- Ly Khai CS toi ac
9/06/2011 @ 17:47
Muon lam bat cu viec gi!viec truoc tien la dep bo duoc che do doc dang tap doan tri cua cong san,che do cong san chang khac nao cua cua bon an cuop,luu manh, lua doi,thanh phan vo loai,chi nghi cho ca nhan va dang,
bo mac noi thong kho cua nguoi dan va an nguy cua to quoc.Toan dan mot long mau dung len lat do che do cong san,cuu nguy TO QUOC,keo khong con thoi gian,doi pho voi su xam lang phuong bac(tau cong)...
- thanhpham
10/06/2011 @ 04:15
Theo tôi thì Quý vị có ý tưởng và chươnng trình hành động gì thì cứ nêu ra trên diễn đàn, để mọi người bàn thảo và lên kế hoạch hành động, Ví dụ như quý vị sẽ đặt câu hỏi, rồi mọi người sẽ thảo luận và bàn kế hoạch, tiếp đến là phương thức hành động,.... bởi vì quý vị là đầu một con tàu là thuyền trưởng còn nhũng người tham gia diễn đàn chỉ là thuyền viên.
Có lẽ ai cũng rất bức xúc cho tương lai của đất nước nhưng thật sự họ không biết mình làm được gì? như thế nào? và bắt đầu từ đâu? ...
Chúng ta cùng đồng lòng cứu nước!
- haytontrongsuthat
13/06/2011 @ 23:41
Yeu cau quy vi thanh lap Mat tran giai phong MIEN BAC ngay lap tuc de sua soan danh duoi giac Tau ra khoi cac vung thue dau nguon o bien gioi Hoa-Viet,thay vi bien gioi Viet-Mien nhung nam 1960s.
- Nam
14/06/2011 @ 17:01
đương nhiên cộng sản là mỵ dân nói đúng hơn là ngu dân. gần đây thôi ủy viên trung ương đảng chúng còn tranh cướp nhau. Thì dân da vàng máu đỏ còn khổ. cơ chế của bon chúng làm cho dân ta đói khổ. Tham nhũng từ thằng đứng trạm cân, cướp của từ thằng công an. an trộm của dân là thằng bộ đội. xem kìa màn kịch bi thương đang đến với dân. chúng ta phải có kế hoạch và chiến lược cụ thể. đánh từng mảng nhỏ và hợp các mảng nhỏ tự chúng rối rồi hãy cất mẻ cả thể. Phương hướng xin cho biết một địa chỉ tin cậy để ta đây góp ý và tham vấn. cùng nhau mà phân tích chiến lược cho phù hợp theo từng giai đoạn. chúc thành công.
- tiền không cấu
16/06/2011 @ 11:12
Yêu nước và giữ nước là trách nhiệm của tất cả người con dân nước
Việt Nam, không phân biệt đảng phái, chính trị, tôn giáo, sắc tộc
trước hiểm họa xâm lăng của ngoại xâm. Nhưng hình như ̣đảng csVN và
ncq/csVN đang dành độc quyền quyền lợi này. Bằng chứng là khi dân
chúng Việt Nam gồm các Ông gìa bà cả, sinh viên học sinh và ngay
cả những em bé đi biểu tình chống ncq/csTQ xâm lấn bờ cõi biên
cương tổ quốc, thì ncq/csVN lại sai công an, cảnh sát ... đàn áp,
bắt bớ. Biểu lộ lòng yêu nước thương nòi không lẽ củng là một tội
phạm ??? Còn nếu không thì tại sao lại đàn áp, bắt bớ họ ??? Hay
những cái gọi là quân đội, công an ... đã biến thành quân đội TQ,
công an TQ ... và ... Người ta nói, ở nước Việt Nam có rất nhiều
chuyện lạ và có lẽ đây là một trong những chuyện lạ khó kiếm đó ?
Bao giờ đảng và ncq/csVN còn không tin tưởng và sợ dân chúng hơn
sợ giặc thì làm sao đoàn kết đánh đuổi ngoại xâm ???
- Thằng Mõ