Căng thẳng ở Quảng Bình – Hà Tĩnh: Nhà cầm quyền đã sẵn sàng để đổ hết cho Việt Tân!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà cầm quyền Việt Nam hứa hẹn sẽ công bố nguyên nhân và thủ phạm vụ cá chết vào chiều 30/6 . Trước khi đưa ra lời hứa hẹn này, mọi thứ đã được chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Người dân ở Quảng Bình và Hà Tĩnh cho biết quân đội đã được tăng cường trên 2 tỉnh này. Ở Sài Gòn, cảnh quân đội đưa xe tăng, trọng pháo chạy rầm rập trên đường phố cũng được đưa lên mạng. Hôm qua, bộ trưởng công an Tô Lâm tuyên bố là công an sẽ ngăn chận mọi cuộc biểu tình.

Hôm qua, tất cả nhân viên của Formosa và các dịch vụ, nhà thầu liên hệ đến nhà máy ở Vũng Áng được thông báo cho nghĩ 5 ngày, kể từ ngày 29/6. Lực lượng cơ động được tăng cường chung quanh khu Vũng Áng và người dân được yêu cầu không được ra khỏi xóm từ ngày 29/6.

JPEG - 74.8 kb
Tranh biếm họa của Trần Thế Kỷ

Động thái của nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ rất lo ngại sự tức nước vỡ bờ đến từ người dân, nên đã có những chuẩn bị để đối phó, kể cà sự chuẩn bị để đổ mọi trách nhiệm lên đảng Việt Tân !

Hôm nay, trên các trang “bán chính thức” của lề đảng như nguyenxuanphuc.org, dinhlathang.org,… đồng loạt tung ra bài viết ký tên Lan Anh, với tựa đề “Công bố nguyên nhân cá chết: Trước giờ G !” nói rằng tình hình ờ Hà Tĩnh rất căng thẳng, “nhiều băng rôn, cờ hiệu đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần nguyên nhân được công bố là một số kẻ sẽ nhanh chóng kích động người dân biểu tình”. Bài viết cũng khẳng định “đã xuất hiện những kẻ cơ hội chính trị, lợi dụng sự kiện này để tập hợp, kích động người dân biểu tình. Và trong đoàn người biểu tình ấy, bà con vô tình bị dẫn dụ mặc áo của Việt Tân cấp phát”.

Cũng ngày hôm nay, báo Hà Tĩnh và nhiều báo khác trong nước đã đi bài xã luận “Hãy tỉnh táo trước âm mưu lợi dụng cá chết để phá hoại!” nhằm răn đe người Hà Tĩnh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung là mọi phản ứng chống đối đều là “tiếp tay cho các thế lực thù địch”. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng ai đọc cũng hiểu “thế lực thù địch” này chính là đảng Việt Tân.

Sau cùng, trong kế hoạch chuẩn bị đổ mọi trách nhiệm lên đảng Việt Tân, đài truyền hình Cần Thơ đã cho chiếu một phim phóng sự ngày hôm qua, với tựa đề ” Vạch trần tội ác của tổ chức khủng bố Việt Tân”, với những lấp ráp các tài liệu cũ đã từng trình chiếu, những dữ kiện thật giả lẫn lộn, để đi đến kết luận đảng Việt Tân là chủ mưu của hầu hết các phản ứng quần chúng gần đây tại Việt Nam, từ vụ bầu cử quốc hội tháng 5/2016 với sự tham gia của hàng loạt các ứng viên độc lập, đến các cuộc biểu tình đòi minh bạch vụ cá chết xảy ra trên khắp đất nước; từ cuộc đấu tranh của dân oan đòi công lý, đến phản ứng của các tu sĩ đòi quyền tự do tôn giáo.

Mỗi khi bị sức ép của quần chúng, nhà cầm quyền Việt Nam lại mang đảng Việt Tân ra để gán ghép và vu cáo. Tháng 5/2014, khi vụ dàn khoan HD981 xảy ra, dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trên cả nước, công an TP Hồ Chí Minh khẳng định là đảng Việt Tân đứng đàng sau các cuộc biểu tình này, nhưng không đưa ra được một bằng chứng nào cụ thể. Tháng 5/2016, cả nước bức xúc về thảm họa cá chết tại Miền Trung, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều nơi. Thay vì tập trung giải quyết thảm họa chưa từng có này, nhà cầm quyền lại ra tay đàn áp và một lần nữa quy chụp đảng Việt Tân kích động các cuộc biểu tình này. Ngày mai 30/6, nhà cầm quyền sẽ phải công bố nguyên nhân vụ cá chết và lo ngại quần chúng sẽ phẫn nộ, họ lại dọn đường quy chụp trách nhiệm cho đảng Việt Tân.

Mục tiêu của chính sách quy chụp này là răn đe quần chúng để tạo sự sợ hãi, lái dư luận sang một hướng khác và gieo nghi kỵ, chia rẽ giữa những cá nhân hay tập thể đang có cùng mục tiêu đấu tranh vì đất nước. Nhưng chính sách này thật sự có hiệu quả không ?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, trong bản tuyên bố về việc các cơ quan truyền thông nhà nước tung ra các bản tin tố cáo đảng Việt Tân xúi giục các cuộc xuống đường vì môi trường, viết rằng “Chúng tôi, những người dân Việt Nam, cảm thấy khinh bỉ các bản tin như vậy, bởi ai ai cũng biết việc xuống đường của hàng ngàn người từ nhiều tuần nay do bất bình trước sự tắc trách và mờ ám của các cơ quan nhà nước sau sự kiện Cty Formosa Hà Tĩnh cố ý xả độc vào môi trường sống của người Việt Nam”.

Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà viết trên trang facebook của chị “Nếu chống cái xấu, cái ác thì đảng phái, cơ sở, hội đoàn, cá nhân nào cũng đều có thể vào cuộc!”, để trả lời sự cáo buộc của công an TP Hồ Chí Minh là đảng Việt Tân đứng đằng sau các cuộc biểu tình đòi minh bạch vụ cá chết.

Nhà văn Mai Tú Ân trả lời ông Tô Lâm về vụ ngăn chận biểu tình “Vì quá bức xúc trước việc cá chết kéo dài, về việc thiếu minh bạch của chính quyền, và về nghi can gây án Fomosa nên người dân tự xuống đường mà thôi. Ngành Công An đã làm một việc vô bổ và vô trách nhiệm khi cứ theo đuổi Việt Tân hoặc một bóng ma nào đó, đã “kích động biểu tình, gây rối trật tự, bao loạn…” Cứ theo luận điệu xưa cũ này, thì ngành CA VN vừa coi thường những người dân đáng kính đã xuống đường đòi hỏi môi trường sống sạch, lại vừa coi thường chính bản thân ngành của mình”.

Khi công an tung tin chị Cấn Thị Thêu là người của đảng Việt Tân và nhận tiền của tổ chức này để “chống phá”, anh Trịnh Bá Tư, con trai của chị Thêu viết trên trang facebook của anh “Đảng Việt Tân chủ chương đấu tranh ôn hòa, bất bạo động để tháo gỡ độc tài và canh tân đất nước Việt Nam, gia đình tôi không thuộc đảng Việt Tân, nhưng chúng tôi ủng hộ đường lối đấu tranh của họ”.

Chính sách “đổ hết cho đảng Việt Tân” có hiệu quả hay không ? Xin cứ để thời gian trả lời, ít nhất là sau ngày 30/6 !

Nguyễn Ngọc Đức

Nguồn: Fb Nguyễn Ngọc Đức

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.