
(Lm. An Thanh) Thản nhiên, dấn thân và nhói đau trong lòng là cảm nhận tôi có được khi gặp anh Linh, chị Nhung, bố mẹ nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, và chị Liên, em Như, em Uy, mẹ, chị và anh của sinh viên Đinh Nguyên Kha.
Khi Kha và Uyên bị bắt, tháng 10.2012, chị Nguyễn Thị Nhung cùng với anh Linh đã nhanh chóng thông tin sự việc con của mình bị bắt cóc, rồi bị vu cho đủ thứ tội, hoàn toàn không có căn cứ pháp luật (...) (18/05/2013) 
Ts. Đặng Huy Văn xin đi tù thay Phương Uyên và Nguyên Kha
(NTT blog) Tôi viết bài này kính gửi TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để thỉnh cầu ông cho phép tôi được đi tù (...) (18/05/2013)
(Nhạc sĩ Trúc Hồ) Xin mời quí vị nghe nhạc phẩm "Tôi Thấy Em" nói về hai sinh viên yêu nước Uyên-Kha, do nhạc sĩ Trúc Hồ (...) (17/05/2013)
Mầm phản kháng trong Hội nghị TW 7
(VRNs) Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc phiên họp lần thứ 7 kéo dài từ ngày 2 đến 11 tháng 5 vừa (...) (17/05/2013)
(RadioCTM) -
Kính mời quí vị theo dõi phần nhận định của ông Đỗ Hoàng Điềm về những ý niệm cần thiết trong (5/04/2013) 
(DienDanCTM) -
Theo báo cáo thường niên về tự do tôn giáo trên toàn thế giới do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố ngày hôm nay thì Việt Nam là một trong các nước đã hội đủ điều kiện bị xếp vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC.
Bản báo cáo thường niên năm nay của USCIRF được (...) (30/05/2013) 
(Ms. Nguyễn Trung Tôn) -
Bố tôi là một người mà tôi luôn kính trọng. Ông sinh năm 1926. Từ nhỏ ông đã phải chịu cảnh đời lận đận, đị ở đỡ rồi làm thuê kiếm sống. Khi lớn lên nghe theo lời kêu gọi của cách mạng, ông nhiều lần muốn đi bộ đội nhưng vì thấp bé nhẹ cân nên ông không trúng tuyển, hơn nữa anh trai của ông cũng đã tham gia và hy sing trong (...) (15/05/2013) 
(Việt Tân) -
Hôm nay chúng ta đi vào đề tài sau cùng của cuộc hội luận “Tìm hiểu và Thảo luận về Đấu Tranh Bất Bạo Động”. Nội dung chính của phần trao đổi ngày hôm nay sẽ gồm có hai phần: Phần một, tóm lược về những điều cần nhớ khi nói đến đấu tranh bất bạo động và lý do vì sao đảng Việt Tân chọn phương thức đấu tranh này. Phần này sẽ (...) (19/12/2010) 
Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.
Đây là bài nhận định sâu sắc và nghiêm túc.
Tôi chỉ rất ngạc nhiên khi HDHùng lại lên tiếng bênh vực cho nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam! Cái gì làm cho HDHùng tối mắt?
Bản án nặng nề cuả nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam áp đặt lên hai em Phương Uyên và Nguyên Kha có đủ để HDHùng sáng mắt không?
Thật đáng tủi vài nhục cho "trí thức thời cơ"!
- Lý Nhân Bản
Xin gửi đến mẹ Nguyên Kha lòng tôn kính
Mẹ không quản gian nan
Cùng chúng con đối mặt với cường quyền
Xin cãm ơn anh Bằng phòng tiếp dân đã không xua đuổi Mẹ, như bọn ‘ăn tàn phá hại’ ức hiếp dân.
Con của Mẹ
- Con cua Me
Lịch sử đã chỉ ra rằng chỉ có những kẻ bán nước, cõng rắn cắn gà nhà khi đã thất bại mới tháo chạy khỏi đất nước thôi.
- Chí Đại