
Mến gửi chị Phạm Thanh Nghiên, em là một người rất khâm phục lòng dũng cảm, dám công khai đấu tranh vì dân tộc của chị. Xin thứ lỗi cho em vì em không viết tên thật của mình ra đây vì những lý do riêng (một phần là bởi em không có được sự can đảm như chị). Chị Nghiên mến, em biết câu chuyện của chị thông qua một người bạn ở nước ngoài. Em rất quan tâm đến vấn đề danh dự quốc gia và dân tộc như chị thế nên khi biết chị bị tù tội (...) (4/07/2010)
(Ngọc Thu) -
Phạm Thanh Nghiên thân mến, hôm nay vào hãng được tin cô bạn gái lấy ngày nghỉ để về Hải Phòng gấp vì người cha ốm nặng. Hai chữ Hải Phòng gợi chị nhớ tới Nghiên, tuy chị chưa một lần có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò với Nghiên. Chỉ biết Nghiên qua những việc làm, bài viết của Nghiên, bài viết về Nghiên và qua bản án bất (...) (1/07/2010)
(Hoàng Minh) -
Chị Thanh Nghiên mến,
Trước thư tôi xin có lời thăm hỏi sức khỏe đến chị Thanh Nghiên và gia đình chị.
Thưa chị Thanh Nghiên, tôi là Hoàng Minh hiện cư ngụ tại Sydney, Úc Đại Lợi, rất cảm phục tinh thần yêu nước can trường của chị. Chị đã ngồi tọa kháng tại nhà với hai khẩu hiệu “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam” (...) (29/06/2010)
(Đỗ Nghiêm Quỳnh) -
Chị Lê Thị Công Nhân kính mến,
Có lẽ chị không ngạc nhiên lắm khi nhận thư của tôi vì trên trang web viettan.org đã có nhiều thư thăm hỏi chị, chị Thủy và chị Nghiên. Lá thư này cũng không ngoài mục đích thăm hỏi và tỏ lòng cảm phục của tôi dành cho cả 3 chị.
Tôi muốn viết thư thăm hỏi cho cả chị Thủy và Nghiên nhưng (...) (27/06/2010)
(Nguyễn Hiền) -
Tôi là một người Việt đã vượt biển tìm tự do, thoát khỏi ách độc tài cộng sản Việt nam, nhưng tôi luôn tha thiết đến vận mệnh dân tộc, chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Tôi vô cùng cảm phục tấm lòng của cô đối với những điều tôi hằng quan tâm mà chưa thể hiện bằng hành động cụ thể như cô đã (...) (25/06/2010)
(Tuệ Linh) -
Thôi thì thay những giọt nước mắt bằng hành động cụ thể, em hứa cố gắng làm hết sức của mình để kêu gọi các bạn trẻ tại hải ngoại cùng tiếp tay với em để yêu cầu chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho chị và các anh chị khác. Em cũng hứa cầu nguyện cho chị để chị có đủ các ơn soi sáng, luôn can đảm và đầy nghị lực để vượt (...) (21/06/2010)
(Thanh Thảo) -
Nghiên thân mến,
Gần đây có nhiều biến cố làm cho chị nhớ đến em nhiều lắm.
Em có biết là từ hơn năm nay, dân mình ở vùng ven biển đã thêm bao nhiêu lần bị tàu Trung Quốc bắn chìm, bắt ngư dân và đòi tiền phạt ... Em có biết một lần nữa gia đình ông Tiêu Viết Là, người mà em đã từng gặp, từng là nạn nhân của bọn cướp biển (...) (21/06/2010)
(Lạc Việt) -
Em Lê Thị Công Nhân thân mến, Cho tôi xin được gọi em như thế vì em cũng cỡ khoảng tuổi các con tôi. Hôm nay tôi viết thư này đến em để chia sẻ cùng em nỗi ưu tư của tôi về những người còn ở trong tù. Thật ra có quá nhiều nhà dân chủ để nói tới, có quá nhiều điều để ca ngợi sự hy sinh của họ và gia đình họ, nhưng tôi muốn (...) (18/06/2010)
(Hồng Trang) -
Khi mình đọc bức Tâm Thư của bạn, mình rất xúc động bởi tấm lòng yêu nước bất khuất của bạn. Bạn là cô gái trẻ mà đã không ngại sự bắt giam, tù đày và gian nguy đang rình rập đến với bạn. Bạn đã không còn biết sợ trước những lời đe dọa, khủng bố của nhà cầm quyền Há Nội. Mình cũng không thể hiểu được không có một chế độ nào (...) (16/06/2010)
(Ngô Hưng Quốc) -
Từ nơi xa xôi, tôi xin gửi đến anh và toàn gia lời cầu chúc chân thành nhất. Đặc biệt cũng xin anh, nếu được cho tôi gửi đến chị TKTT lời thăm hỏi thật nồng ấm với nhiều cảm phục đến chị. (15/06/2010)