Những tác phẩm của Thủy Nhân Nghiên

Những tác phẩm của Thủy Nhân Nghiên

Uất ức biển ta ơi!

(Lê Thị Công Nhân) Riêng tặng chị Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng) và chú Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải Phòng) và tất cả những người đã liều mình (!?!?) đóng dấu TỰ DO – DÂN CHỦ - NHÂN QUYỀN lên trán, khi tổ chức và tham dự các cuộc biểu tình biểu dương lòng yêu nước và chống Trung cộng xâm lược biển đảo Việt Nam, tháng 12 năm 2007. (25/08/2010)


Thư bà Trần Khải Thanh Thủy gửi con gái

(Trần Khải Thanh Thủy) - Thủy Tiên thương yêu, Vào tù mẹ nhớ con nhiều lắm, dõi theo từng bước chân con, lòng đầy tự hào vì con gái mẹ đã trưởng thành vượt bực, đã hoàn toàn thoát khỏi bóng râm của mẹ và vươn lên phô sắc, khoe hương, tự khẳng định mình và còn lo lắng quan tâm sâu sắc đến mẹ nữa. Hy vọng những việc con đang làm cho mẹ sẽ được toại (...) (22/07/2010)


I have a dream - Tôi có một giấc mơ

(Lê thị Công Nhân) - I have a dream! Tôi có một giấc mơ, đến một ngày trên thế gian sẽ không còn cộng sản. Khi ấy, người nông dân quê tôi... (18/07/2010)


Tàu cao tốc quê em

(Lê Thị Công Nhân) - Xin nhạc sỹ Vũ Thành An tha lỗi vì đã không liên lạc để xin phép sử dụng lời trong một bài hát nổi tiếng của ông. Kính tặng các Dân biểu Quốc hội Việt Nam đang dự kỳ họp tháng 6 năm 2010. Riêng tặng cháu Tuna Lê thị Tường Minh bé bỏng (sinh ngày 07.11.2009), trêu chọc cháu là niềm cảm hứng để dì viết bài thơ (...) (16/06/2010)


Uất ức - biển ta ơi!

(Phạm Thanh Nghiên) - Khởi hành lúc 8 giờ từ Hà Nội, đúng 12 giờ trưa, hai chúng tôi mới đến được Thanh Hóa. Cho đến hôm nay, tôi cũng khó lý giải tại sao một người vốn mắc bệnh “say xe” như tôi lại có thể ngồi lỳ trên ô-tô hơn 4 giờ đồng hồ như vậy? Phải rồi, đây không phải là một chuyến đi du lịch, một chuyến viếng thăm ai đó thông thường. Mà (...) (30/01/2010)


Lời kêu gọi tọa kháng của cô Phạm Thanh Nghiên để bày tỏ lòng yêu nước

(Phạm Thanh Nghiên) - Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, hàng hàng lớp lớp các thế hệ tiền nhân cống hiến cuộc đời, mạng sống của mình cho sự nghiệp cứu nước và dựng nước. Giải giang sơn gấm vóc mà chúng ta có được ngày hôm nay đã nhuộm thắm mồ hôi, xương máu của biết bao công dân Việt Nam đầy lòng ái (...) (9/12/2009)


Hồi ký về một đảng hèn

(Trần Khải Thanh Thủy) - Đang nằm xem cuốn "hồi ký của một thằng hèn" thì nghe loáng thoáng tên Trần Anh Kim và Nguyễn Tiến Trung, vội vàng nhỏm dạy; đúng là hai năm rõ mười thật. Cho đến giờ phút này, hàng loạt các tờ báo hại nước, hại dân như Dân trí, Người Lao Động, Công an nhân dân v.v đã tường trình tỉ mỉ về việc bắt nóng (...) (12/07/2009)


Cuộc gặp gỡ thú vị

(Trần Khải Thanh Thủy) - Trong cơn mưa đổ sầm sập, đến mức “phố uốn thành dòng sông uốn quanh”, ngập nửa bánh xe, tôi bỗng nhận được cú điện thoại gọi đến. Nhấc ống nghe lên, tôi nhận ra tiếng một người ngoại quốc gọi tên mình bằng chất giọng đặc biệt ấn tượng: Tràn Khại Than (...) (24/06/2009)


Đơn Khiếu Nại v/v Không Thụ Lý Đơn Khởi Kiện Trái Pháp Luật

(Phạm Thanh Nghiên) - Tôi xin hỏi ông Chánh án, nếu Tòa Án Thành phố Hà Nội không thụ lý thì ông vui lòng chỉ cho tôi cách khởi kiện vì chúng tôi cho rằng quyền lợi hợp pháp của mình đã bị xâm phạm. Chúng tôi chưa muốn nói đến đây là một quyền đã được ghi nhận trong Hiến pháp - Văn bản pháp luật cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Chúng tôi thật (...) (2/09/2008)


Chuyện Kể Về Một Bệnh Nhân "Tâm Thần"

(Trần Khải Thanh Thủy) - Ðang loay hoay tìm cách kéo chị ra khỏi nhà tù nhỏ, nào nhờ bạn bè của chị trong Sài Gòn, từ chị Dung, chị Thống đến dân oan như chị Ðào, chị Hoa, Lư thị Thu Duyên đến nhà vận động con trai và con dâu thứ hai của chị viết đơn loan báo việc làm “nhân đạo gấp triệu lần tư bản” của “công an đảng ta” (cố tình chữa miễn phí cho (...) (15/07/2008)


  • Trang:
  • 1
  • 2