
Ngày 13 tháng 4 năm 2011, đánh dấu 8 tháng giam cầm Gs. Phạm Minh Hoàng tại Việt Nam, gia đình, bạn bè, một số thân hữu người Pháp và Đảng Việt Tân đã xuống đường tại Paris để kêu gọi chính giới Pháp tạo áp lực lên nhà cầm quyền CSVN, giải cứu Gs. Hoàng.
Một biểu ngữ lớn được giăng trên cầu passerelle Léopold Sédar Senghor. Trên biểu ngữ ghi: "Blogger Phạm Minh Hoàng bị quên lãng trong lao tù Việt Nam".
Bà Phạm Thị Xuân, em (...) (14/04/2011)
(DB Ian M Britza) -
Tôi viết thư này để ủng hộ quý vị trong tình huống rất khó khăn hiện nay. Thật là đau lòng khi người thân của quý vị bị bắt đi, do đó tôi rất quan tâm đến sức khoẻ và tinh thần của quý vị trong thời gian này. (13/11/2010)
(Trịnh Hội) -
Lâu nay em không có dịp quen biết vợ chồng anh chị. Nhưng hôm nay nhân thể em đang viết loạt bài nói về quãng thời gian em bị công an Việt Nam hành hạ, xúc phạm đủ điều lúc em còn ở Việt Nam, em lại nghĩ đến chị và đặc biệt là anh và những gì anh đang phải trải (...) (22/09/2010)
(TNT) -
Với những cống hiến của anh bao năm qua không những không được CSVN trả ơn. Trái lại, nhằm giữ bằng được cái ghế độc tài để vơ vét bóc lột nhân dân nghèo chúng đã tìm đủ lý do để khép tội Anh. Và giờ đây Anh đang bị đày đọa ở chốn lao tù. (21/09/2010)